Tiêu đề gợi ý: "Đám Cưới Của Những Người Phụ Nữ Dám Đương Đầu"
Gần một năm sau ngày cưới, Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy mình liều lĩnh khi quyết định kết hôn với chồng chỉ sau 3 tuần quen biết. Dù vậy, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt vì đã tìm được người đàn ông có tình cảm và trách nhiệm. Hạnh Nguyên, 27 tuổi và đang mang bầu 5 tháng, nhớ lại thời điểm trước khi kết hôn, khi cô vẫn độc thân. Gần Tết Nguyên Đán, cô cùng bạn đi xem bói cho vui. Khi thầy bói nói rằng cô sẽ có tin vui và sẽ cưới vào cuối năm, Hạnh Nguyên không tin, nghĩ có thể anh trai cô sẽ kết hôn. Cô đã xác định nếu yêu thì sẽ kết hôn khi 28 tuổi.
Hạnh Nguyên không ngờ mình lại yêu và cưới nhanh đến vậy. Khi cô thông báo với bố mẹ về đám cưới, họ không tin và lo lắng, yêu cầu phải để ông bà gặp mặt con rể trước. Anh đã về Việt Nam để ra mắt gia đình cô. Sau đó, một người bạn bên Nhật giới thiệu cho cô một người anh, và sau hơn một tuần trò chuyện, họ cảm thấy rất hợp nhau. Anh đã ngỏ lời cưới, và Hạnh Nguyên quyết định kết hôn để kịp theo tuổi. Cuối cùng, cả hai gia đình đều ưng ý với nhau.
Hai gia đình nhanh chóng tổ chức đám cưới chỉ hơn 2 tuần trước Tết. Hạnh Nguyên giải thích rằng cô quyết định kết hôn để làm hài lòng bố mẹ, nhưng giờ nhận ra đó là quyết định đúng đắn. Đám cưới của họ diễn ra sau hơn 3 tuần quen nhau, và đêm tân hôn là lần đầu tiên họ trải nghiệm mọi thứ cùng nhau. Họ gặp nhau lần đầu khi chồng Hạnh Nguyên về nước, và sau đó nhanh chóng ra mắt gia đình, tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới chỉ sau một tuần. Hạnh Nguyên cảm thấy như đang đánh bạc, nhưng may mắn khi chỉ 3 tháng sau cưới thì cô có em bé, và sau 5 tháng, chồng cô mua được nhà ở Hà Nội. Cuộc sống của họ hiện rất hạnh phúc.
Phương Anh đã kết hôn được 2 năm và cảm thấy chuyện cưới xin của vợ chồng mình là duyên số. Chỉ sau 1 tháng yêu, chồng cô bất ngờ đề nghị cưới, lý do là vì yêu cô rất nhiều. Sau khi cưới, chồng thường nói rằng anh yêu cô nhiều hơn trước. Phương Anh thổ lộ rằng cô cảm thấy ngại vì trước đó chưa có bạn trai, nhưng mọi chuyện nhanh chóng xảy ra khi dì cô từ Sài Gòn về và giới thiệu một chàng trai khá hút mắt. Họ chỉ gặp nhau nửa ngày nhưng đã có cảm tình với nhau ngay lập tức.
Sau đám cưới, mình lập tức chuyển vào Sài Gòn sống với chồng. Quyết định cưới của chúng mình thật liều lĩnh, chỉ sau gần 1 tháng quen nhau, chồng đã xin phép bố mẹ mình cho cưới. Dù nhanh chóng, nhưng sau 2 năm, vợ chồng mình vẫn hạnh phúc bên nhau và đã chào đón con trai đầu lòng. Mình cảm thấy đây đúng là duyên số, và chồng luôn yêu thương, chăm sóc gia đình.
"Cả hai vợ chồng còn yêu nhau nhiều hơn trước."


Source: https://afamily.vn/chuyen-dam-cuoi-cua-nhung-phu-nu-ho-lieu-20140215042757113.chn